Nhà văn, nhà báo Trần Hiệp tặng sách cho thư viện tỉnh Thanh Hóa
Sáng ngày 30 tháng 7 năm 2019, tại hội trường thư viện tỉnh Thanh Hóa, trước sự góp mặt đông đủ của bạn bè, đồng nghiệp, người thân và lãnh đạo thư viện, nhà văn, nhà báo Trần Hiệp đã trao tặng 9 tổng tập sách bao gồm bút ký, truyện ngắn, tiểu thuyết, ký sự, truyện ký… cho thư viện tỉnh Thanh Hóa.
Sinh ra, lớn lên cùng với hơn ba mươi sáu năm làm việc tại Thanh Hóa, bao yêu thương, bao lắng đọng của tình đất tình người xứ Thanh trong tâm hồn mình đã được nhà văn, nhà báo Trần Hiệp gửi gắm vào các tác phẩm. Người đọc vẫn luôn nhắc nhớ đến nhà văn, nhà báo Trần Hiệp qua các tác phẩm nổi tiếng như: Mặt trận đường sông (tiểu thuyết, năm 1971); Sa lưới (truyện ký, năm 1984); Huyền thoại một dòng sông (tiểu thuyết, năm 2000); Những mảnh vỡ đời người (tiểu thuyết, năm 2005)… Chín tổng tập với gần chín nghìn trang sách mà ông tặng thư viện tỉnh như một món quà vô giá, có ý nghĩa lớn lao về mặt tư tưởng, đồng thời góp phần làm giàu thêm cho phòng dư địa chí nơi tập hợp các tác phẩm của các tác giả là người Thanh Hóa, đang được lưu giữ và phục vụ bạn đọc tại thư viện.

Ông Đỗ Hữu Cương, Giám đốc thư viện tỉnh Thanh Hóa, thay mặt ban lãnh đạo và cán bộ, nhân viên thư viện ghi nhận và biết ơn những người như nhà văn, nhà báo Trần Hiệp, đã dành tặng tinh hoa của cả một đời nghiên cứu và viết cho thư viện, nơi lưu giữ và phục vụ cho hơn năm nghìn lượt bạn đọc tại thư viện mỗi năm. Vừa tạo điều kiện cho người đọc được tiếp cận những tác phẩm văn học nhiều giá trị tri thức và nhân văn, vừa phục vụ nghiên cứu, học tập cho những người làm công tác chuyên ngành văn học. Những tinh hoa trong các cuốn sách này, sẽ được các thế hệ bạn đọc lưu giữ đến nhiều năm về sau và là nền tảng để gắn bó chặt chẽ hơn nữa tình cảm giữa thư viện và nhà văn, nhà báo Trần Hiệp.
Nhà văn nhà báo Trần Hiệp đã bày tỏ tâm tư của một người con xa quê trở về xứ Thanh trong niềm xúc động lẫn vui mừng tại buổi lễ: “Từ tình yêu thương, biết ơn đến quê hương, việc làm nho nhỏ này như một nghĩa cử tri ân đến đất và người xứ Thanh. Tôi hi vọng những quyển sách này sẽ được đọc, được sử dụng bởi nhiều thế hệ học giả và bạn đọc trong tương lai. Đồng thời sẽ tạo được động lực, niềm tin và cơ sở cho những người trẻ sẵn sàng dấn thân vào con đường sáng tác văn học nhọc nhằn nhưng rất đỗi vinh quan này”.
P.V