Tạp chí văn nghệ Xứ Thanh
Trang chủ   /   Truyện ngắn

Anh hùng lẻ bóng (Kịch bản văn học)

Họa phúc hữu môi phi nhất nhật Anh hùng di hận kỷ thiên niên         (Quan hải - Nguyễn Trãi)  

Người thầy đầu tiên

Bố đã sinh ra tôi lần thứ hai. Mẹ tôi kể lúc tôi sáu tháng tuổi, tôi bị ngạt đến mức đã tím tái. Hôm ấy, nếu không có bố ở nhà chắc không có người kể câu chuyện này.  

Giấc ngủ bình yên

Tiếng pháo nổ rộn ràng đâu đó phía bên kia cầu khiến ông Năm giật mình tỉnh giấc. Ông ngồi dậy trên chiếc ghế nhựa cũ kỹ đã theo ông từ những năm tháng đầu tiên đến thành phố, nhìn ra hành lang vắng tanh của dãy trọ.

Cây đào phai bên bờ rào đá

Xóm nhỏ im ắng bỗng rộ lên khi hay tin A Châu bất ngờ trở về. Ai cũng nghĩ rằng A Châu đã không còn trên đời này nữa. Những vụ lật tàu, đắm tàu trên biển, người không rõ tung tích. Nghe đâu hồi đó A Châu cũng trên chuyến tàu ấy...

Lắng nghe hoa văn kể chuyện

Trên dãy núi Pù Luông sừng sững, những làn sương sớm buông xuống mỏng tang như chiếc khăn voan của đất trời, phủ kín triền núi, thung sâu.

Nhà hoa hậu

Thoát được nỗi khổ đường tắc thì về nhà lại rơi vào vũng nước mắt. Bông, vợ tôi nhỏng nhảnh khóc mếu. Tiếng khóc của người đẹp sũng sĩnh hơn bình thường. Mà chuyện cãi nhau của đám đàn bà đẹp sao mà khác thường quá. 

Cái thương nhường cái giận

Bà Hiêng vừa gạt nước mắt, vừa xếp vội mấy bộ quần áo cũ, nhét vào bao tải ngả màu cháo lòng. Lần này, bà bỏ đi thật, đinh ninh dặn lòng không bao giờ quay lại với kẻ tệ bạc ấy nữa

Tiếng sáo của người bán rắn

Rồi cũng có một ngày ông Nhót về lại Đồng Dưa. Vẫn chiếc xe đạp cà tàng ngất ngưởng phía sau cái lồng được trùm kín bằng mấy tấm bao bố cũ mèm, ống sáo trúc bóng nước giắt bên hông. Ông Nhót đột ngột trở lại.

Thiên nga san lấp đường

Đêm Trường Sơn. Giấc mộng khởi lên từ âm thanh rắn rỏi của những nhát xà beng, tiếng cuốc nện đều, tiếng sỏi đá lăn lạo xạo - tất cả hòa thành một nhịp điệu bền bỉ, âm vang giữa đêm rừng.

Những icon xấu xí

Buổi chiều tháng sáu, cái nắng miền Bắc như muốn vắt kiệt chút sức lực cuối cùng của vạn vật. Mặt trời đỏ ối, sưng tấy treo lơ lửng phía Tây thành phố, hắt xuống mặt đường nhựa thứ ánh sáng vàng sẫm, đặc quánh như mật đun quá lửa

Thống kê truy cập
 Đang online: 92
 Hôm nay: 7203
 Tổng số truy cập: 15700219
Cửa sổ văn hóa

  • TẠP CHÍ VĂN NGHỆ XỨ THANH
  • Địa chỉ: Tầng 9, trụ sở hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh, đường Lý Nam Đế, Phường Đông Hương, TP. Thanh Hóa - Điện thoại: 0237.3859.400
  • Chịu trách nhiệm nội dung: Thy Lan
  • Website: tapchixuthanh.vn - Email: tapchixuthanh@gmail.com
  • Giấy phép số 187/GP-TTĐT do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 26/10/2023
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa