Đọc sách
Kẻ sĩ xưa
Ham đọc sách
Vua cấm đốt đèn
Đào hầm xuống đất mà đọc(1).
Người nay
Ít khi cầm đến sách(2)
Thâu đêm điện sáng như cung vua
Ghếch chân, uống rượu ngắm tố nữ
Lật tờ bạc thích hơn lật tờ sách.
Đặng Trần Côn sống lại
Chui xuống hầm, không lên.
T.T.T
(1) Đặng Trần Côn, tác giả của Chinh phụ ngâm. Thời trẻ chăm đọc sách, bấy giờ chúa Uy Vương bị bệnh sợ lửa, kinh thành tối đến cấm lửa rất ngặt, ông đào hầm dưới đất để đọc sách, không bỏ bễ lúc nào.
(2) Theo nhà văn Di Li trong bài viết “Đọc sách cũng phải... nêu gương”(đăng Báo Văn nghệ số 8, 25-2-2023) thì trung bình mỗi người Việt Nam chỉ đọc 0,8 cuốn sách một năm. Con số này ở Singapore là 14, Nhật 20 và Israel là 64.
Các tin liên quan